Thứ bảy, 06/07/2024 16:45 (GMT+7)

Quảng Trị: Xử phạt doanh nghiệp và cá nhân san ủi rừng tự nhiên

Anh Tuấn -  Thứ ba, 21/05/2024 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty CP Trường Danh và ông Nguyễn Văn Thú bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phải nộp phạt là 66 triệu đồng, ngoài ra phải trồng lại rừng đến khi thành rừng với diện tích hơn 1.000 m2.

tm-img-alt

Xử phạt doanh nghiệp và cá nhân "ủi bay" rừng tự nhiên.

Được biết, ngày 20/5, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Trường Danh (địa chỉ tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh). Doanh nghiệp Trường Danh bị phạt tiền 4 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích 66 m2 rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Linh xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thú (41 tuổi, ngụ tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phá rừng trái pháp luật với số tiền 30 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với ông Nguyễn Văn Thú là phải nộp số tiền 32 triệu đồng, tương đương giá trị một máy ủi, nhãn hiệu Komatsu D21-6 (phương tiện vi phạm hành chính), vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó buộc ông Thú trồng lại rừng đến lúc thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính với diện tích 1.032 m2.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Công ty CP Trường Danh và ông Nguyễn Văn Thú đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và đây được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Như Môi trường và Đô thị đã thông tin trước đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phát hiện Công ty CP Trường Danh đã san ủi trái phép 1.098 m2 rừng tự nhiên thuộc đơn vị này quản lý tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Hiện trạng khu vực bị san ủi là rừng thường xanh nghèo, có chức năng phòng hộ.

Sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị phối hợp làm rõ vụ việc và tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Xử phạt doanh nghiệp và cá nhân san ủi rừng tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Bởi vì...em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh... cũng mây trắng... nắng vàng///Mỗi chiều về... gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

Thương hiệu đồng hành