Thứ sáu, 05/07/2024 13:39 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

Tuấn Anh -  Thứ tư, 03/07/2024 07:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bà Phùng Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang, bị bắt vì thiếu trách nhiệm khi thực hiện chương trình giáo dục miền núi, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Theo thông tịn từ Công an tỉnh Hà Giang chiều ngày 2/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Thị Hoa (sinh năm 1968, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang), Phạm Văn Khuông (sinh năm 1959, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (sinh năm 1972, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dân tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang).

tm-img-alt
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Hoa. (Ảnh: Công an Hà Giang)

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2021, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền đặc biệt lớn.

Đây là diễn biến mới khi Công an Hà Giang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vào tháng 1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1975, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đồng thời cũng đã bắt tạm giam ông Vũ Văn Sử (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, ngày 16/12/2023, nhà chức trách khởi tố, tạm giam hai thuộc cấp của ông Sử là bà Vũ Thị Thanh Huyền (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính) và Vũ Thị Thu Hòa (nguyên nhân viên kế toán)./.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Vô thường (2)
Khi cuộc đời có quá nhiều rối ren.///Thật và giả, trắng rồi đen mờ ảo///Ta mông lung giữa thế thời điên đảo///Hỏi đường nào gửi gắm một niềm tin.

Thương hiệu đồng hành