Thứ năm, 19/09/2024 18:05 (GMT+7)

Công nhân gác việc nhà, dọn cây đổ để cuộc sống bình thường trở lại

MTĐT -  Thứ tư, 18/09/2024 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Mấy ngày này đi làm cũng sốt ruột ở nhà lắm. Thỉnh thoảng lại gọi điện về cho 2 con ở nhà dặn nếu nước vào nhà thì trèo lên tầng 2. Cũng chỉ có thể làm được như thế vì ở đây việc dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 vẫn bộn bề...”

“Mấy ngày này đi làm cũng sốt ruột ở nhà lắm. Thỉnh thoảng lại gọi điện về cho 2 con ở nhà dặn nếu nước vào nhà thì trèo lên tầng 2. Cũng chỉ có thể làm được như thế vì ở đây việc dọn dẹp cây đổ sau bão số 3 vẫn bộn bề...” - chị Ninh Thị Loan - tổ trưởng tổ thu gom rác thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hoàn Kiếm chia sẻ.

tm-img-alt
Công nhân môi trường đô thị dọn dẹp cây xanh bị đổ sau bão số 3 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Ninh Loan

Vẫn tập trung dọn rác dù lòng như lửa đốt lo nước ngập vào nhà

Nhớ lại sáng Chủ nhật, ngày 8.9, chị Loan vẫn không tả được cảm xúc lúc đó. Bởi, chị thực sự bị sốc. 4h sáng, chị cùng chị em trong tổ có mặt ở địa bàn làm việc, là Hồ Hoàn Kiếm. Đường từ nhà lên đó xa hơn mọi khi vì nhiều con đường quen thuộc cây đổ vắt ngang, trời thì tối om, lại phải tìm đường khác.

Đến 5h, trời bắt đầu rạng sáng, mọi người trong tổ bắt tay vào dọn lá, dọn cây đổ. Vừa làm vừa xót ruột vì bao nhiêu cây to bị đổ. Lúc đấy dù tập trung vào công việc nhưng ai cũng chạnh lòng vì phải trồng bao nhiêu năm cây mới to, mới tỏa được bóng mát cho người đi đường. Những ngày qua, tổ của chị Loan cũng như rất nhiều công nhân môi trường đều căng mình làm việc.

Người làm từ 6h sáng thì gần 22h mới về; người làm từ 14h thì có khi đến 1 - 2h sáng hôm sau mới kết thúc công việc. Các anh chị vừa làm việc, vừa trông trời trông đất, như chiều 11.9, khi trời đất tối sầm, cơn mưa to ập đến, ai cũng phải nhìn lên những ngọn cây còn lại, để nếu có hiện tượng gì thì nhanh chóng tránh xa.

Trong tổ của chị Loan có 5 - 6 người nhà ở ngoài đê nên những ngày đi làm đều mang theo nỗi lo. Có người đang làm, nghe tin nước lên, gọi điện về không liên lạc được với con gái nhỏ. Lòng như lửa đốt nhưng vì công việc nên chỉ biết gọi điện cho con trai lớn, bảo đi tìm em. May là anh trai nhanh chóng tìm được em, báo cho mẹ để mẹ yên tâm làm việc...

Công việc của các chị giờ không chỉ là dọn lá, dọn rác mà phải dùng dao để chặt nhỏ những cành cây rơi xuống hay bị đổ rồi mới cho lên xe mang đi được. “Buốt hết cả cánh tay, bàn tay bị phồng, chân thì ngâm trong nước suốt nhiều giờ” – chị Loan kể khi đã trở về nhà lúc 21h30 sau ca làm việc.

“Nhưng chúng tôi cũng xúc động lắm, có người dân đi qua thấy chúng tôi vất vả thì mua bánh mang đến. Hay như các anh công an không ra được tận nơi nên nhờ người mua nước mang đến chỗ chúng tôi đang làm việc. Có gia đình sẵn sàng mang cưa ra cùng giúp chúng tôi làm nhỏ, làm ngắn cành cho việc dọn đi. Đơn vị cũng quan tâm, hỗ trợ công nhân bằng tiền mặt” - chị Loan xúc động nói.

Hỏi chị Loan, giờ chị có mong muốn gì, chị bảo: Chúng tôi mong người dân chung tay cùng dọn dẹp, làm sạch thành phố. Trước nhà ai có cành gẫy, lá rụng thì quét, dọn gọn, như vậy đường phố sẽ nhanh sạch sẽ hơn...

Không chỉ công nhân môi trường của Hà Nội tập trung sức lực dọn dẹp cho thành phố, mà cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng.

48 cán bộ, nhân viên của Công ty chia thành 2 đoàn công tác, 20 người đến Thành phố Hà Nội, 28 người đến Thành phố Hải Phòng đã có mặt vào ngày 9.9 để phối hợp với Công ty Công viên Cây xanh của hai thành phố trong việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại về sự cố cây xanh. Lực lượng hỗ trợ này mang theo các trang thiết bị, công cụ chuyên dụng phục vụ công tác khắc phục sự cố cây ngã đổ sau bão.

Công nhân môi trường đô thị và khối lượng công việc lớn sau bão. Ảnh: Ninh Loan
Công nhân môi trường đô thị và khối lượng công việc lớn sau bão. Ảnh: Ninh Loan

Công đoàn tiếp thêm sức mạnh

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những ngày này, các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực vào cuộc khắc phục sợ cố bão số 3. Công đoàn phối hợp gia cố đê và hỗ trợ người dân tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước lũ di chuyển tài sản, vật nuôi, sơ tán tới nơi tạm trú an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của...

Trước diễn biến của tình hình mưa lũ khiến nước các sông dâng cao, nâng mức cảnh báo lũ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoa màu của người dân, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã huy động đoàn viên, người lao động tham gia cùng các lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Với phương châm phòng chống mưa, lũ “4 tại chỗ”, trong các đêm 9.9 và 10.9 ở một số địa bàn bị ảnh hưởng bởi nước lũ dâng cao, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã khẩn trương, tích cực xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc...

Đặc biệt, với sự trực tiếp có mặt và hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động được tiếp thêm sức mạnh để khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Ngay chiều 8.9, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến một số địa bàn công nhân môi trường đô thị dọn dẹp cây xanh ngã, đổ; công nhân thoát nước làm việc để trực tiếp thăm hỏi, động viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, mặc dù khối lượng công việc lớn, phải làm việc trong điều kiện thời tiết mưa gió nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó, các đơn vị và công nhân lao động đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhanh chóng khắc phục các sự cố sau bão số 3, đảm bảo đời sống nhân dân.

Ông Thanh đề nghị các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục có những hoạt động thiết thực để quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với đoàn viên, công nhân lao động tham gia khắc phục sự cố sau bão số 3, đồng thời bày tỏ mong muốn đoàn viên, công nhân lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ cần đảm bảo nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, nhiều đoàn viên, công nhân lao động bày tỏ niềm xúc động. Với những công nhân này, dù khối lượng công việc nhiều và phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng họ luôn được lãnh đạo Công ty và đặc biệt là các cấp Công đoàn quan tâm, thăm hỏi, động viên, nên họ có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bạn đang đọc bài viết Công nhân gác việc nhà, dọn cây đổ để cuộc sống bình thường trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Lao động

Cùng chuyên mục

Người lao công chống bão
Chị Hiếu là nhân viên của Công ty TNHH Nga Hải, chịu trách nhiệm thu gom rác tại phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Chị là một trong những công nhân vệ sinh môi trường kỳ cựu của thành phố Cao Bằng.

Tin mới