Thứ tư, 18/09/2024 04:58 (GMT+7)

Bài thơ: Vườn quê - Mùa Vu lan

Thái Minh Châu -  Thứ tư, 21/08/2024 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chớm thu thân khế hao gầy///Hanh hao sấu rụng lá dày trước sân///Trắng, vàng thắm sắc kim ngân///Trái bơ đã chín, bồ quân đã vàng...

tm-img-alt
Một góc vườn quê của tác giả Thái Minh Châu

VƯỜN QUÊ - MÙA VU LAN

Chớm thu thân khế hao gầy
Hanh hao sấu rụng lá dày trước sân
Trắng, vàng thắm sắc kim ngân
Trái bơ đã chín, bồ quân đã vàng
Bên hiên chim hót rộn ràng
Lơ lơ trúc rủ bên hàng song thưa...

Giữa cảnh nay nhớ ngày xưa
Con ra ngõ ngóng chợ trưa mẹ về
Chiều thu gió lộng tư bề
Tưởng như áo vá, nón mê ngày nào
Nhớ thương một vạt yếm đào
Mẹ như cánh hạc bay vào hư không
Đời này sắc sắc, không không
Còn đâu mẹ nữa mà mong mẹ về
Mẹ ơi cách biệt sơn khê
Chiều nay con ngóng ngõ quê... một mình!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Vườn quê - Mùa Vu lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

5 thầy trò cùng “Gặp gỡ mùa Thu”
"Gặp gỡ mùa Thu" là tên cuộc triển lãm nhóm của 5 Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc, Đoàn Tuyên và Trần Trọng Đạt. Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 20/9, kéo dài đến hết ngày 26/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Tin mới