Thứ ba, 10/09/2024 08:53 (GMT+7)

Bài thơ: Vô thường (4)

Nhà thơ Đồng Ánh Liễu -  Thứ năm, 08/08/2024 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đừng kỳ vọng nhiều quá///Kẻo thất vọng ôm về//Thời gian trôi hối hả///Đâu đợi mình ủ ê.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

VÔ THƯỜNG (4)

Đừng kỳ vọng nhiều quá
Kẻo thất vọng ôm về
Thời gian trôi hối hả
Đâu đợi mình ủ ê.

Muốn thân mình vững chãi
Giữa thế gian xô bồ
Hãy bước chắc, chậm lại
Chín chắn, đừng ngây thơ.

Quá nửa đời ngoảnh lại
Nhìn thước phim cuộc đời
Thấy chẳng gì mãi mãi
Được mất tựa mây trôi.

Danh lợi đầy hư ảo
Của tiền bạc như vôi
Ai xuống trần đi dạo…
Chẳng một ngày xa xôi…?!

Nay còn cười sum họp
Mai gạt lệ chia xa
Đắng cay hay dịu ngọt
Cũng một kiếp ta bà.

Biết đời là huyễn mộng 
Danh lợi tựa phù vân
Buông nhẹ đi tham vọng
Mặc thế gian xoay vần.

Đừng mong cầu nhiều quá
Mọi việc để tùy duyên
Hơn thua rồi tất cả
Độc mộc xuôi một thuyền*

Gieo Phước lành, nhân thiện
Học hạnh hiểu và thương
Để ung dung đối diện
Đời thế nhân vô thường.

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Vô thường (4). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới