Thứ năm, 19/09/2024 11:20 (GMT+7)

Bài thơ: Tương tư

Đồng Ánh Liễu -  Thứ bảy, 03/08/2024 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dịu dàng chưa Thu đang về ngang cửa///Gót Thu mềm và nhẹ bẫng như tơ///Có ai kìa ngơ ngẩn ghép vần thơ///Mộng mơ lắm như là đang yêu đấy

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

TƯƠNG TƯ  

Dịu dàng chưa Thu đang về ngang cửa
Gót Thu mềm và nhẹ bẫng như tơ
Có ai kìa ngơ ngẩn ghép vần thơ
Mộng mơ lắm như là đang yêu đấy

Dịu dàng chưa sớm nay vừa thức dậy
Khẽ mỉm cười khi lòng nhớ về ai
Thu khẽ khàng buông ánh nắng ban mai
Rồi lãng đãng tặng thêm vài cơn gió

Trời vào thu ngọt thơm từng ngọn cỏ
Mây trắng đùa vương vấn phía trời xa
Thu nhẹ nhàng như tà áo thướt tha
Như nắng sớm, như là hoa là mộng!

Thu về xem nhịp tim ai rung động
Run lạ lùng nhớ về ánh mắt thương
Nghe trong lòng thổn thức mối tơ vương
Phải chăng Thu dường như chi cũng đẹp!

Hay trong tim nỗi nhớ nào da diết
Mộng Xuân thì trỗi dậy như tuổi xanh
Sợi tơ tình siết chặt mà mong manh
Để kết thành một niềm thương bất tận

Có phải Thu mang Yêu thương hờn giận
Đặt bên mình để lận đận tương tư?

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tương tư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025
Tại Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.