Chủ nhật, 07/07/2024 08:05 (GMT+7)

Bài thơ: Tiếng chổi vào đêm

Phạm Luyến -  Thứ năm, 04/07/2024 14:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dật dờ tiếng gọi áo cơm///Bao nhiêu kiếp chổi đủ đơm cuộc người///Vị xe, vị phố, vị đời///Tàn canh để khóc để cười bên con

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

TIẾNG CHỔI VÀO ĐÊM

Dật dờ tiếng gọi áo cơm
Bao nhiêu kiếp chổi đủ đơm cuộc người
Vị xe, vị phố, vị đời
Tàn canh để khóc để cười bên con

Mắt đêm vàng vọt nhặt bòn
Giấy bìa, sắt vụn, vỏ lon, đồ thừa
Chặt đêm mấy khúc đường cua
Lỏng tay như tiếng chổi vừa run run

Thịt da...mùi cống, mùi bùn
Trộn mùi gió bấc mưa phùn căm căm
Rách đêm tiếng chổi rên thầm
Quét đi cho cạn tháng năm xuân nồng

Rác đời ai thả như không
Có nghe tiếng chổi lao công giao thừa
Cậm cà xe đẩy te tua
Sạch đường xanh phố, trời vừa bình minh

Chung cư, đô thị yên bình
Có bao tiếng chổi quặn mình trong đêm.

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tiếng chổi vào đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Bởi vì...em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh... cũng mây trắng... nắng vàng///Mỗi chiều về... gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

Tin mới

Thương hiệu đồng hành