Thứ sáu, 20/09/2024 02:05 (GMT+7)

Bài thơ: Tiễn trăng...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ năm, 19/09/2024 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiễn trăng về cuối mùa thu///Lá vàng rơi rụng mịt mù gió mưa....

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

TIỄN TRĂNG...

Tiễn trăng về cuối mùa thu
Lá vàng rơi rụng mịt mù gió mưa

Bóng ai còn nhớ đón đưa
Như đêm trăng sáng cũng vừa qua mau.

Bao giờ ta sẽ quên nhau
Để cho nước mắt tự lau khô tình?

Cho em vẫn đẹp vẫn xinh
Như hồi hai đứa chúng mình chưa yêu...

Bao giờ cạn những buổi chiều
Để hoàng hôn với cánh diều ngân nga

Tiễn trăng về phía trời xa
Chỉ còn đêm với mình ta thì thầm...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tiễn trăng.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới