Thứ tư, 18/09/2024 05:08 (GMT+7)

Bài thơ: Rời hạ

Nhà thơ Hồng Thanh Quang -  Thứ tư, 21/08/2024 16:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bỏ ta rồi, mùa hạ...///Đêm về sáng lặng thinh///Chẳng tiếng ve sôi động,///Đánh thức ta nhớ mình...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

RỜI HẠ

Bỏ ta rồi, mùa hạ...
Đêm về sáng lặng thinh
Chẳng tiếng ve sôi động,
Đánh thức ta nhớ mình...

Hết mưa rào trút nước,
Hết chang chang nắng trưa...
Lối rẽ sang ngõ nhỏ,
Ai về, ai đón đưa!

Tôi là người hoài cổ,
Luôn tiếc hương ngọc lan...
Trong nồng nàn hoa sữa,
Thấy như lòng hoang mang...

Tưởng quên người năm cũ,
Tóc chỉ chấm ngang vai,
Ra phố, ai tóc ngắn,
Bỗng dưng tôi thở dài...

Bỏ ta rồi, mùa hạ!
Xin chào thu... Lá vàng...
Mới ngày nao rất trẻ,
Nay sách đời cuối trang...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Rời hạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

5 thầy trò cùng “Gặp gỡ mùa Thu”
"Gặp gỡ mùa Thu" là tên cuộc triển lãm nhóm của 5 Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc, Đoàn Tuyên và Trần Trọng Đạt. Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 20/9, kéo dài đến hết ngày 26/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Tin mới