Thứ sáu, 20/09/2024 00:38 (GMT+7)

Bài thơ: Phố mưa

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ sáu, 02/08/2024 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đời người còn lại chữ Tình // Cà phê ngồi chỉ một mình... buồn ơi!

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

PHỐ MƯA

Đời người còn lại chữ Tình
Cà phê ngồi chỉ một mình... buồn ơi!

Sáng nay phố nhỏ mưa rơi
Bao nhiêu kỷ niệm đã vời vợi xa

Nghe trong mưa gió nhạt nhòa
Tiếng rao cũng ướt như là tắm sông

Có người lạc giữa phố đông
Giật mình ngoảnh lại mà không thấy gì

Đành nhờ mưa gió mang đi
Gửi ai một chút tình si cuối mùa…

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Phố mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới