Thứ tư, 03/07/2024 06:20 (GMT+7)

Bài thơ: Những kiếp đàn ông

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ hai, 01/07/2024 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hút thuốc, uống rượu... chẳng say///Thì xem vận hạn đắng cay thế nào?///Qua thời khói lửa binh đao///Gặp nhau ta cứ vẫy chào được không?

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

NHỮNG KIẾP ĐÀN ÔNG

Hút thuốc, uống rượu... chẳng say
Thì xem vận hạn đắng cay thế nào?
Qua thời khói lửa binh đao
Gặp nhau ta cứ vẫy chào được không?

Thương cho những kiếp đàn ông
Hiếm ai để lại núi sông... danh gì?
Ai rồi cũng phải ra đi
Là khi cuối đất là khi cùng trời

Ai rồi cũng phải vâng lời
Là khi số phận cuộc đời đã xong
Cho dù chẳng muốn chẳng mong
Ai rồi cũng phải nằm trong quan tài...

Ta vẫn tin ở ngày mai
Kệ cho ngày ngắn đêm dài mộng mơ
Khúc ca và những bài thơ
Làm sao trả hết bây giờ... cho ai?



Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Những kiếp đàn ông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới