Chủ nhật, 08/09/2024 07:43 (GMT+7)

Bài thơ: Những điều giản đơn

 Nhà thơ Đồng Ánh Liễu  -  Thứ tư, 17/07/2024 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã lâu lắm quên những điều nhỏ nhặt ///Mải miết tìm hạnh phúc ở nơi xa///Rồi đến khi mái đầu dần điểm bạc///Cúi xuống nhìn hạnh phúc cạnh ngay ta...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN

Đã lâu lắm quên những điều nhỏ nhặt 
Mải miết tìm hạnh phúc ở nơi xa
Rồi đến khi mái đầu dần điểm bạc
Cúi xuống nhìn hạnh phúc cạnh ngay ta

Xin cảm ơn biết bao điều bình dị 
Vẫn bên ta trong mọi bước thăng trầm
Là tiếng gió mỗi ngày reo non nỉ
Hay hạt mầm cựa khẽ để vươn lên

Xem ngoài hiên nụ hoa vừa chớm nở
Chiếc là khô theo gió xoay vòng vòng
Bình tâm lại nhìn những điều nho nhỏ 
Đời dịu hiền đẹp đẽ lắm biết không?

Kìa chồi non vươn lên tràn nhựa sống
Nhánh cây khô bên cạnh đợi thu tàn
Bông hoa nhỏ cười tươi cùng gió lộng
Quy luật đời là thế Hợp rồi Tan

Xưa thương lắm cỏ cuối mùa úa kiệt 
Đâu biết rằng rủ xuống ủ mầm non
Chờ mưa tưới là vươn lên mãnh liệt
Xanh kiệt cùng giữa trời đất mênh mông

Đời rộng thế… nhưng điều hạnh phúc nhất
Thường đến từ những thứ thật giản đơn
Tâm thiện lương và tấm lòng chân thật
Cảnh sắc nào cũng thấy đẹp đẽ hơn!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Những điều giản đơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thông báo hủy kế hoạch tổ chức " Ngày thơ Lục bát Giáp Thìn- 2024"
Dù đã chuẩn bị rất chu đáo từ nhiều tháng nay, nhưng do điều kiện thời tiết bất khả kháng, siêu bão số 3 đang diễn biến phức tạp và có thể gây ra những hậu quả khôn lường; sau khi bàn bạc và thống nhất, Ban Tổ chức Sự kiện đã quyết định hủy chương trình.

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.