Chủ nhật, 08/09/2024 07:02 (GMT+7)

Bài thơ: Nhật kí thơ ở Thất Khê (2)

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ ba, 20/02/2024 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chúng tôi sống giữa núi rừng Xứ Lạng///Như những chàng trai, cô gái Tày – Nùng///Ai cùng biết cầm dao quắm đi rừng///Biết đào măng, hái nấm///Mê câu sli, câu lượn///Thích điệu then hát theo đàn tính///Màu áo chàm đã hoà vào áo lính

tm-img-alt
Tác giả ĐVH (ngồi giữa) và đồng đội trong một bữa ăn dưới hầm hào công sự trên điểm cao 820, năm 1984. 

NHẬT KÝ THƠ Ở THẤT KHÊ (2)

Ngày 03 tháng 11 năm 1983

Chúng tôi sống giữa núi rừng Xứ Lạng
Như những chàng trai, cô gái Tày – Nùng
Ai cùng biết cầm dao quắm đi rừng
Biết đào măng, hái nấm
Mê câu sli, câu lượn
Thích điệu then hát theo đàn tính
Màu áo chàm đã hoà vào áo lính
(Áo lính vác bê tông nhiều
Có mảnh vá hai vai…).

Cô giáo Tày ơi, có lên lớp giảng bài
Nhớ dạy các em nghe thêm về lịch sử
Khi đất nước mình vẫn còn súng nổ
Lửa chưa thôi cháy trên Bình độ 400
Tiếng còi tàu chưa tới ga Đồng Đăng...

Ngày 20 tháng 11 năm 1983

Ở nơi đầu núi, đầu sông
Lá thư đến bọn anh mong đứng ngồi
Ở nơi cuối đất cuối trời
Cái thương cái nhớ hóa lời tình ca
Ở nơi mây gió giao hòa
Giọt mưa rơi xuống sẽ là của chung
Ngổn ngang núi, bạt ngàn rừng
Cái nhìn tưởng đến vô cùng bao la...

Những chàng lính trẻ, lính già
Giống nhau ở nỗi nhớ nhà đấy thôi
Điếu thuốc chia đều từng hơi
Bàn tay ấm chẳng muốn rời nhau đâu
Chỉ thương cái áo bạc màu
Và cây súng phải dãi dầu nắng sương
Vô tình thôi cũng vấn vương
Để người cứ nhớ cứ thương nhau hoài

Phiên gác thức với đêm dài
Thời gian trôi chậm gấp hai ở nhà
Nơi đây thèm cả tiếng gà
Nằm mơ trẻ khóc, mẹ à ơi ru...
Dáng núi hiền như mùa thu
Lắng nghe thấy được tâm tư lòng người
Là khi nghiêng ngả tiếng cười
Nỗi buồn đi trốn, niềm vui ùa về!

Ngày 15 tháng 12 năm 1983

Những luồng gió bắc đua nhau chồm qua đây
Hung dữ và hú lên hoang dại
Trườn xuống thung sâu
Đuổi nhau đi mãi
Như bầy ngựa hoang
Như đàn chim điên…

Cái lạnh ngỡ từ đất hiện lên?
Hay cái lạnh trên trời ngấm xuống?
Dáng núi lụ khụ như người ốm
Đá cũng rùng mình cây trút lá trụi trơ

Rồi bầu trời sùi sụt rơi mưa
Mưa dầm dề mưa lai rai rét cóng
Hạnh phúc bấy giờ là được trùm chăn ấm
Được đốt lửa to và tán chuyện thật lâu

Và đàn lên ta sẽ hát cùng nhau
Như chưa hề có mùa đông
Chưa hề có ai khoác súng lên biên giới
Kẻ thù bên kia cũng chưa hề quấy rối
Chỉ có những người lính ôm nhau ngủ ngon
Giấc mơ sẽ tuyệt vời, dù hạnh phúc con con…

Ngày 15 tháng 2 năm 1984

Mới gặp lần đầu nhìn lạ quá
Hút chung điếu thuốc đã thành quen
Chợt vỗ vai nhau cười ha hả
Hoá ra đằng ấy lại đồng hương!

Nhà chỉ cách nhau vài cây số
Hẹn khi về phép sẽ đến chơi
Hứa gả em gái cho làm vợ
Cứa đùa tếu mãi… thế mà vui!

Trích Nhật ký Thơ, viết ở Thất Khê

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Nhật kí thơ ở Thất Khê (2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thông báo hủy kế hoạch tổ chức " Ngày thơ Lục bát Giáp Thìn- 2024"
Dù đã chuẩn bị rất chu đáo từ nhiều tháng nay, nhưng do điều kiện thời tiết bất khả kháng, siêu bão số 3 đang diễn biến phức tạp và có thể gây ra những hậu quả khôn lường; sau khi bàn bạc và thống nhất, Ban Tổ chức Sự kiện đã quyết định hủy chương trình.

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.