Thứ sáu, 20/09/2024 02:03 (GMT+7)

Bài thơ: Nếu một ngày

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Thứ năm, 15/08/2024 17:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nếu một ngày anh bỏ làm thơ///Em có xót xa buồn khôn xiết///Hồn nhiên xưa, cũng bỏ đi biền biệt///Lơ ngơ anh lạc mất lối về?

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày anh bỏ làm thơ
Em có xót xa buồn khôn xiết
Hồn nhiên xưa, cũng bỏ đi biền biệt
Lơ ngơ anh lạc mất lối về?

Nếu một ngày anh cạn đam mê
Em sẽ thấy bốn mùa giá lạnh
Mùa hạ bất ngờ không còn nắng
Cây sầu đông sương khói vây quanh.

Và trời thu khi ấy hết trong xanh
Sẻ nâu ngủ quên mùa trăng mật
Anh gói lại mọi điều được mất
Tự giam mình trong vỏ bọc cô đơn!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Nếu một ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới