Thứ sáu, 20/09/2024 01:55 (GMT+7)

Bài thơ: Mỹ nhân

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ bảy, 17/08/2024 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nghiêng thành, nghiêng nước một thời////Bao nhiêu nhan sắc đất trời đã ban...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

MỸ NHÂN

Nghiêng thành, nghiêng nước một thời
Bao nhiêu nhan sắc đất trời đã ban

Đến gỗ, đá cũng phải tan
Huống chi ta cũng là... đàn ông thôi

Chỉ cần ánh mắt, bờ môi
Đã làm bao kẻ đơn côi chết chìm...

Tự do nhịp đập trái tim
Làm sao có thể lặng im suốt đời?

Đêm qua mưa gió tơi bời
Sáng nay bỗng thấy tuyệt vời... Mỹ nhân!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Mỹ nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới