Thứ năm, 19/09/2024 22:56 (GMT+7)

Bài thơ: Mưa đầu mùa

Đồng Văn Bột -  Thứ bảy, 01/06/2024 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những con mưa chớm mùa mau vội ///Hạt nõn non nhẹ rơi tròn lăn. //Đậu trên tóc bờ vai thiếu nữ.///Mắt thiên thần hạt ngọc long lanh.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn : internet

MƯA ĐẦU MÙA

Những con mưa chớm mùa mau vội 
Hạt nõn non nhẹ rơi tròn lăn
Đậu trên tóc bờ vai thiếu nữ
Mắt thiên thần hạt ngọc long lanh.

Áo em trắng ngậm mưa tang mỏng
Kẻ vu vơ, ngơ ngẩn, tần ngần... 
Mái hiên nhỏ nhớ câu hò hẹn
Mưa về đâu sấm động rất xa.

Tuổi thơ thủa dưới mưa, xối xả
Nhớ nao lòng báu vật nhân gian
Cá rô róc bát canh Mẹ nấu
Lũ tắm truồng hớp mưa ngoài sân.

Nhìn bóng nước giọt mưa gió thổi
Mong manh tan lưu lạc hồn nhiên
Nỗi niềm chi cuối trời ngấn lệ
Đến rồi đi, nắng tỏa tình riêng. 

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Mưa đầu mùa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới