Thứ ba, 02/07/2024 01:50 (GMT+7)

Bài thơ: Mong

Đồng Ánh Liễu -  Thứ hai, 24/06/2024 13:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sớm nay dạo bước ngắm sen Hồng////Mặt trời le lói phía hừng đông///Hương đồng gió nội đưa nhè nhẹ///Thấy lòng nhẹ bẫng giữa mênh mông 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. 

MONG

Sớm nay dạo bước ngắm sen Hồng
Mặt trời le lói phía hừng đông
Hương đồng gió nội đưa nhè nhẹ
Thấy lòng nhẹ bẫng giữa mênh mông 

Ta được đời cho những đặc ân
Mỗi ngày khỏe mạnh cả thân tâm
Được thấy người thân bình an sống
Còn điều gì nữa mà đếm đong?

Xin cảm ơn đời mỗi phút giây
Cho ta dạo bước khắp đó đây
Được thấy người thương luôn hạnh phúc 
Lặng ngắm đời nhau cũng dịu lòng !

Nâng cánh Sen Hồng khẽ thầm mong
Ai cũng vui sống thật thong dong
Mỗi ngày chào đón bình minh tới
Tự tại 
An Yên
Trọn kiếp này!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Mong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Những kiếp đàn ông
Hút thuốc, uống rượu... chẳng say///Thì xem vận hạn đắng cay thế nào?///Qua thời khói lửa binh đao///Gặp nhau ta cứ vẫy chào được không?

Tin mới