Thứ sáu, 20/09/2024 08:10 (GMT+7)

Bài thơ: Lưng chừng thu

Đồng Ánh Liễu -  Thứ ba, 30/07/2024 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ở nơi này trời đang sắp vào Thu///Gió khẽ hát lời ru buồn man mác///Nắng hanh hao nhẹ buông lơi từng hạt///Ai lưng chừng ôm nỗi nhớ dịu êm...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

LƯNG CHỪNG THU 

Ở nơi này trời đang sắp vào Thu
Gió khẽ hát lời ru buồn man mác
Nắng hanh hao nhẹ buông lơi từng hạt
Ai lưng chừng ôm nỗi nhớ dịu êm...

Giữa biển người, giữa hàng vạn cái tên
Sao tên ai khắc vào tim sâu đậm
Để đôi lúc thấy nhớ thương nhiều lắm
Nhưng lưng chừng cất giấu mộng yêu đương...

Thu về rồi - Nơi ấy có vấn vương?
Có nhớ thương nụ cười ai mát dịu
Có ước mộng đôi vai gầy ghì níu?
Mà lưng chừng - vướng víu - cả đời nhau!

Thu đang về xếp yêu dấu thành câu
Ở nơi đây bầu trời xanh vời vợi
Ở nơi đấy - người có không? ngóng đợi!
Cùng ngắm trời - lưng chừng - hướng về ta...

Thu đang về mang yêu dấu thiết tha
Mang theo cả niềm hân hoan nhè nhẹ
Cảm ơn đời - đem người về thật khẽ 
Để song hành - mãi mãi nhé Tri Âm..!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Lưng chừng thu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới