Chủ nhật, 08/09/2024 06:59 (GMT+7)

Bài thơ: Lên Cao Bằng

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Thứ tư, 29/11/2023 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trập trùng rừng núi mây trắng bay//Dải đất biên cương say ngất ngây//Vượt qua đèo Gió… lên Trà Lĩnh//Thầm thì Bản Giốc vẳng quanh đây.

tm-img-alt
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. IT

LÊN CAO BẰNG

Trập trùng rừng núi mây trắng bay
Dải đất biên cương say ngất ngây
Vượt qua đèo Gió… lên Trà Lĩnh
Thầm thì Bản Giốc vẳng quanh đây.

Thang Hen, đêm xuống sao lấp lánh
Níu chân bao du khách ra, vào
Ngồi nghe gái Tày chơi đàn tính
Câu lượn, câu then ấm Ngườm Ngao.

Bên hang Cốc Bó xưa Bác ở
Vẳng nghe tiếng nhạc suối Lê Nin
Bàn đá Bác ngồi dịch sử Đảng
Một thời gian khổ chẳng nguôi quên.

Còn mãi ngẩn ngơ với Cao Bằng 
Làng nghề đan dậu, dệt dưới trăng
Lũng Giàng xanh ngát quanh núi dựng
Ấm dải biên cương mãi vĩnh hằng.

Ai đã lên đây chẳng muốn rời
Ngồi nghe Núi Thủng gió reo vui
Ra về nhớ mãi từng câu lượn
Đằm thắm em cười… ấm tình tôi…

      Cao Bằng 25/11/2023
       Nhà thơ Trần Trọng Giá

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Lên Cao Bằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thông báo hủy kế hoạch tổ chức " Ngày thơ Lục bát Giáp Thìn- 2024"
Dù đã chuẩn bị rất chu đáo từ nhiều tháng nay, nhưng do điều kiện thời tiết bất khả kháng, siêu bão số 3 đang diễn biến phức tạp và có thể gây ra những hậu quả khôn lường; sau khi bàn bạc và thống nhất, Ban Tổ chức Sự kiện đã quyết định hủy chương trình.

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.