Thứ ba, 02/07/2024 02:10 (GMT+7)

Bài thơ: Khoảng lặng

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Thứ ba, 25/06/2024 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gửi cho người chút hương///Giữa một trời hoa nắng///Rực rỡ và yêu thương///Hạ bồng bềnh mây trắng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

KHOẢNG LẶNG

Gửi cho người chút hương
Giữa một trời hoa nắng
Rực rỡ và yêu thương
Hạ bồng bềnh mây trắng.

Gửi cho người cho người
Bình yên trong bão tố
Có nụ hôn gọi mời
Để xa nhau thêm nhớ.

Biết nói gì - lời yêu
Với người trong thầm lặng
Ngày đã ngả về chiều
Đôi bờ sông hoang vắng.

Đã quá nửa mùa hè
Phượng nhạt màu hoa lửa
Người đâu còn thơ bé
Ta đâu còn ngày xưa?

Gửi cho người bài thơ
Giữa hai chiều hư thực
Như thật và như mơ
Khi tình yêu thao thức.

Cuộc đời có khoảng lặng
Có muôn vàn lối đi
Có muôn vàn khát vọng
Buồn đau có là gì!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Khoảng lặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Những kiếp đàn ông
Hút thuốc, uống rượu... chẳng say///Thì xem vận hạn đắng cay thế nào?///Qua thời khói lửa binh đao///Gặp nhau ta cứ vẫy chào được không?

Tin mới