Thứ năm, 19/09/2024 15:19 (GMT+7)

Bài thơ: Hiện sinh bởi hàng bia mộ

Đồng Văn Bột -  Thứ bảy, 17/08/2024 20:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những dấu chân người mẹ tìm con ///Trong nghĩa trang lặng lẽ mỏi mòn. ///Những cái bóng chơi vơi chùng võng. ///Hồn nước non vời vợi lòng son.

tm-img-alt
Tác giả bên người Mẹ thân yêu Đồng Thị Tiếp 100 tuổi

HIỆN SINH BỞI HÀNG BIA MỘ

Những dấu chân người mẹ tìm con 
Trong nghĩa trang lặng lẽ mỏi mòn. 
Những cái bóng chơi vơi chùng võng. 
Hồn nước non vời vợi lòng son.

Cỏ xanh sống một đời thơm thảo. 
Vạt nắng chiều nặng bao ý tình. 
Chân trời xa muôn phương vô định. 
Là như thế, và không! Hiện sinh.

Sợi thao thiết máu đào se mãi. 
Bể tình thương vừa rộng vừa sâu. 
Thiện lương của con tim một thủa. 
Sự sinh thành dưới tầng đất nâu.

Không quyền lực. Đất và người lính, 
Nghĩa tử sinh ấp ủ bên nhau. 
Rời cõi tạm người về với đất. 
Là chôn vùi một kiếp khổ đau.

Hàng bia mộ mênh mông gió hát. 
Gió biển khơi, gió núi, gió đồng. 
Gió tháng năm bạn cùng mưa nắng. 
Tìm về quê tắm mát dòng sông.

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Hiện sinh bởi hàng bia mộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tập huấn nghiệp vụ tác nghiệp ảnh báo chí
Sáng ngày 19/09, tại Hội trường Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ với chủ đề "Kinh nghiệm tác nghiệp ảnh báo chí tại các sự kiện trong nước và quốc tế".

Tin mới