Thứ sáu, 20/09/2024 00:34 (GMT+7)

Bài thơ: Gửi người thương

Nhà thơ Đồng Ánh Liễu  -  Thứ sáu, 02/08/2024 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gửi cho người hương hoa vừa chớm nở////Ở trong vườn em chăm sóc sớm hôm///Gửi tặng người những điều thật giản đơn///Về nơi ấy - nhận giùm em người nhé.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

GỬI NGƯỜI THƯƠNG...

Gửi cho người chút nắng vàng cuối hạ
Vẫn nồng nàn và rất đỗi hanh hao
Gửi cho người cả chút gió lao xao
Chút yêu thương - chút ngọt ngào nhung nhớ!

Gửi cho người hương hoa vừa chớm nở
Ở trong vườn em chăm sóc sớm hôm
Gửi tặng người những điều thật giản đơn
Về nơi ấy- nhận giùm em người nhé.

Gửi cho người nụ cười em khe khẽ
Thật dịu dàng khi chợt nhớ về nhau
Và chút tình chẳng thể nói thành câu
Em gói ghém gửi người em thương nhất.

Gửi cho người chút nghĩ suy rất thật
Mà mỗi ngày khi nắng mới vừa lên
Em ấm lòng nghĩ về một cái tên
Rồi thầm chúc - người ơi bình yên nhé!

Em và người tuy cách xa là thế
Chẳng thể gần - chẳng thể ở cạnh nhau
Nhưng tình mình cứ thế thật đậm sâu
Đủ sưởi ấm tim nhau người thương nhỉ!



Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Gửi người thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới