Bài thơ: Gọi chim về hót
Đêm chìm! Chim không hót////Bình minh bao giờ lên?///Một chút buồn đắng đót///Thương mình lại nhớ em
GỌI CHIM VỀ HÓT
Đêm chìm! Chim không hót
Bình minh bao giờ lên?
Một chút buồn đắng đót
Thương mình lại nhớ em
Chiếu - giường như thấy rộng
Con thuyền mộng chơi vơi
Giọt sương mi lạnh buốt
Ngậm ngùi rơi lẻ loi…
Thời gian trôi thầm lặng
Nỗi gì? Ta ru ta
Lời suông sao cứu rỗi
Những u buồn xót xa.
Đêm khép vào lặng lẽ
Đời còn đẹp như hoa
Hãy gọi Chim về hót
Cho bình minh hoan ca…