Bài thơ: Cha và mẹ
Từng làm Du kích Bắc Sơn////Cha tôi vào Đảng khi còn Việt Minh...
CHA VÀ MẸ
Từng làm Du kích Bắc Sơn
Cha tôi vào Đảng khi còn Việt Minh
Theo Đoàn Vệ quốc trường chinh
Tới năm nửa nước hòa bình chưa thôi
Ngày kết hôn với mẹ tôi
Đêm hạnh phúc vẫn nhớ hồi chiến tranh
Nhà nghèo chẳng được học hành
Tranh thủ bổ túc mà thành Kỹ sư
Suốt đời "chí công vô tư"
Quần nâu áo vá sống như dân làng...
*
Mẹ tôi con nhà giàu sang
Tản cư kháng chiến học làm nông dân
Tập cày cấy biết bao lần
Đã quen đồng ruộng xa gần, nắng mưa
Mỗi khi kể chuyện ngày xưa
Mẹ tôi vẫn nhớ như... vừa mới xong
Từng làm Cô giáo Vỡ lòng
Học trò tóc bạc lưng còng về chơi
"Bình dân học vụ" một thời
Là "Diệt giặc dốt" suốt đời không quên...
*
Ngày Cha về với tổ tiên
Mẹ vì con cháu ngoan hiền chưa xa
Kiếp người đằng đẵng trôi qua
Lại càng thương Mẹ, nhớ Cha bồi hồi...