Thứ bảy, 06/07/2024 15:15 (GMT+7)

Bài thơ: "Cảm ơn anh đã đánh mất em"

Nhà thơ Đồng Ánh Liễu -  Thứ bảy, 22/06/2024 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi nhìn thấu được lòng người trong đục///Hiểu bao điều hư thực giữa nhân gian///Những cuộc vui còn lại đốm tro tàn///Người hoàn hảo hoá ra không hoàn hảo

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

“CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐÁNH MẤT EM“

Khi nhìn thấu được lòng người trong đục
Hiểu bao điều hư thực giữa nhân gian
Những cuộc vui còn lại đốm tro tàn
Người hoàn hảo hoá ra không hoàn hảo

Em của tôi đã không còn khờ khạo
Đem chân tình trao tặng kẻ vô tâm
Chỉ im thinh lặng quay gót âm thầm
Không đau xót, không buồn thương day dứt.

Tự nhắc mình xoá đi bao ký ức
Của những ngày em chìm đắm men yêu
Người không tốt, không nuối tiếc chi nhiều
Cũng chẳng đáng để lại trong tiềm thức.

Giờ em yêu bản thân mình hết mực
Nở nụ cười trong trẻo đón ngày sang
Nét bình yên trong nắng sớm dịu dàng
Hoa lá đẹp và điều chi cũng đẹp.

Thầm cảm ơn một tình yêu kết thúc
Cảm ơn người đã để đánh mất em!



Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: "Cảm ơn anh đã đánh mất em". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Bởi vì...em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh... cũng mây trắng... nắng vàng///Mỗi chiều về... gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

Tin mới

Bài thơ: Bởi vì...em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh... cũng mây trắng... nắng vàng///Mỗi chiều về... gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

Thương hiệu đồng hành