Bài thơ: Bạc đầu vẫn yêu
Mình đến với nhau từ thủa tóc còn xanh ///Rất vô tư, trong sáng, chân tình///Bước vào đời với khát vọng và niềm tin///Cùng dựng xây một mái ấm gia đình.
Bạc đầu vẫn yêu
Mình đến với nhau từ thủa tóc còn xanh
Rất vô tư, trong sáng, chân tình
Bước vào đời với khát vọng và niềm tin
Cùng dựng xây một mái ấm gia đình.
Dòng đời ngược xuôi trong cuộc mưu sinh
Vững bước đôi chân, nuôi những ước mơ
Không trông núi này, nhìn sang núi nọ
Còn vẹn nguyên như ánh mắt trẻ thơ.
Trong nắng lửa, anh được làm ngọn gió
Xua tan đi bao nỗi nhọc nhằn
Làm mưa rào trên cánh đồng khô hạn
Như cây phong ba thách thức với thời gian.
Cuộc sống hôm nay chưa hết gian nan
Một hành trình yêu thương và thấu hiểu
Em tham lam, bao nhiêu vẫn thiếu
Dẫu có bạc đầu nhưng vẫn còn yêu…