Thứ sáu, 13/09/2024 00:55 (GMT+7)

Bài thơ: Ảnh cũ, người xưa...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ năm, 22/08/2024 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ là ảnh cũ, người xưa//Qua bao ngày tháng nắng mưa vẫn còn///Chỉ là lội suối, trèo non///Đường lên điểm tựa đá mòn dưới chân...

tm-img-alt
Mượn thơ, để giới thiệu một bức ảnh tư liệu chụp 40 năm trước.

ẢNH CŨ, NGƯỜI XƯA...

Chỉ là ảnh cũ, người xưa
Qua bao ngày tháng nắng mưa vẫn còn
Chỉ là lội suối, trèo non
Đường lên điểm tựa đá mòn dưới chân

Chỉ là thoát chết vài lần
Ngủ hầm, ăn đứng... là thân nhau rồi
Bao năm vẫn thấy bồi hồi
Tháng ngày như chẳng ngừng trôi vội vàng

Nhớ nhau dù có muộn màng
Ai còn, ai mất, ai đang mỉm cười?
Rừng xưa lá vẫn xanh tươi
Vì bao nhiêu những kiếp người chưa quên

Nghĩa trang đã khắc tuổi tên
Những ai nằm lại ngay trên đất này
Biên cương trùng điệp cỏ cây 
Hồn lính đã hóa màu mây hòa bình...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Ảnh cũ, người xưa.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới